Logo

    Tìm kiếm: cho đi

    9 kết quả được tìm thấy

    Các tình nguyện viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

    Hiến máu khẩn cấp: Thêm một lần lặng lẽ cho đi

    Xã hội-

    Không ồn ào, phô trương, hành trình hiến máu cứu người của hàng trăm, hàng ngàn tấm lòng thơm thảo cứ lặng lẽ tiếp nối. Đằng sau mỗi giọt máu cho đi, là một câu chuyện lặng thầm xúc động; là có thêm một cuộc đời được níu lại.

    Cô giáo Trần Thị Bích Dịu (thứ hai từ trái qua) cùng đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, trao quà của các nhà hảo tâm cho một hộ nghèo tại huyện Kim Sơn.

    Cô giáo mầm non lan toả tinh thần “Sống là để cho đi…"

    Tấm lòng vàng-

    Không phải là người có điều kiện kinh tế khá giả nhưng cô giáo Trần Thị Bích Dịu, giáo viên Trường Mầm non Định Hoá (Kim Sơn) lại là người luôn gắn bó và đồng hành với nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Việc làm ý nghĩa của cô đang lan toả tinh thần “Sống là để cho đi”.

    Cho đi là còn mãi

    Cho đi là còn mãi

    Xã hội-

    Hàng trăm người dân của tỉnh ta trước khi qua đời đã để lại di nguyện hiến tặng giác mạc với mong muốn mang lại nguồn ánh sáng quý giá, hồi sinh nhiều khát vọng cho những người mắc bệnh lý về giác mạc.

    Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi

    Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi

    Xã hội-

    Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; tặng xe đạp cho trẻ em khó khăn; tặng nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở… đó là những hoạt động rất thiết thực, nhân ái mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các thầy thuốc tổ chức tại xã Văn Hải (huyện Kim Sơn) vừa qua. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp người nghèo thêm nguồn lực, động lực vươn lên mà còn neo lại mảnh đất này về lý tưởng sống đẹp và tinh thần cống hiến.

    Hạnh phúc là được cho đi những điều tử tế

    Hạnh phúc là được cho đi những điều tử tế

    Xã hội-

    Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 ra đời là để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới. Đặt câu hỏi thế nào là hạnh phúc đối với những nhân vật đã gặp, tôi nhận được rất nhiều câu trả lời rằng: "Hạnh phúc đó là sự sẻ chia"; "Hạnh phúc là cơ hội được mang niềm vui đến cho người khác". Hay: "Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cho đi những điều tử tế"…

    Người truyền thông điệp cao cả "Cho đi là còn mãi-chết để hồi sinh"

    Người truyền thông điệp cao cả "Cho đi là còn mãi-chết để hồi sinh"

    Văn Hóa-

    Anh Dương Hồng Quý, phố Trung Tự, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình là người thứ 2 trên địa bàn tỉnh tình nguyện hiến mô, tạng sau khi qua đời. Đây là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam việc hiến mô, tạng trọn vẹn về mọi nghĩa. Nghĩa cử của anh đã đem lại thông điệp tích cực trong cộng đồng xã hội "Cho đi là còn mãi - Chết để hồi sinh".

    Lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi"

    Lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi"

    Văn Hóa-

    Hiến mô, tạng sau khi chết, chết não là một việc làm đậm chất nhân văn nhằm thắp sáng sự sống, viết tiếp cuộc đời của nhiều người khác. Tuy vậy, do có nhiều rào cản về tâm linh, thời gian qua, công tác hiến mô, tạng ở các địa phương trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế này đòi hỏi công tác tuyên truyền cần phải thay đổi hơn nữa về chất lượng nhằm kịp thời lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi".